Cá cược bóng đá bao giờ hợp pháp?

Tổng cục TDTT vừa gửi văn bản sang Bộ Tài chính xin ý kiến về cá cược hợp pháp sau khi nhận được đóng góp của hơn 20 đơn vị quản lý thể thao địa phương về danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế.
Cá cược bóng đá bao giờ hợp pháp?
1. Câu chuyện về cá cược bóng đá đã được bàn tới, bàn lui hơn chục năm qua, nhưng vẫn chưa thể trình lên Quốc hội xem xét, cũng bởi một nguyên nhân rất quan trọng: Bóng đá Việt Nam quá tệ. Tại sao lại như vậy?  

Hiểu nôm na thế này: Mục đích lớn nhất của loại hình xổ số, cá cược đó là nguồn lợi tài chính phải quay lại phục vụ cộng đồng. Ở đâu cũng vậy cả. Sẽ bất hợp lý nếu nguồn thu từ bóng đá lại không đem lại những lợi ích cho bóng đá nước nhà. Nhưng nguồn thu đó sẽ rót vào đâu, ai quản lý khi mà chính những người làm bóng đá nội địa hiện còn chưa thể tự kiếm ra tiền để chăm lo cho chính mình. Nói theo kiểu bình dân thì chỉ có những ai tự thân vận động thì mới hiểu được giá trị của đồng tiền mà người khác đem đến.

Một góc độ khác: Ngoài vấn đề tạo nguồn thu, ngăn chặn nạn cá độ, hoạt động cá cược hợp pháp chỉ thật sự có ý nghĩa nếu người hâm mộ đặt cược ngay ở các trận đấu của đội tuyển, của các CLB. Như vậy cũng là cách đóng góp trực tiếp, trách nhiệm nhất theo mô hình “ích nước, lợi nhà”. Thế nên, nếu chỉ đơn thuần là cá cược bóng đá quốc tế thì đó chỉ là một loại hình xổ số, hoàn toàn không liên quan gì đến ngành thể thao Việt Nam, chưa kể một bộ phận người hâm mộ sẽ chẳng còn quan tâm đến bóng đá Việt.

2. Hãy xem bầu không khí tương đối tẻ nhạt trước vòng loại U23 châu Á đang sắp khai diễn. Một phần vì thời tiết xấu, phần khác có lẽ là sức hút của những Công Phượng, Xuân Trường không còn được như trước. Tất nhiên họ vẫn là những tài năng, trình độ cũng không phải tệ đi, vấn đề nằm ở chỗ là chỉ có vài người như họ thì cũng chẳng thể làm mọi thứ tốt hơn nhanh được.

Đề án cá cược hợp pháp bóng đá đã manh nha xây dựng từ những năm cuối thế kỷ trước, sau đó là sự ra đời của V-League tưởng sẽ thúc đẩy mọi việc nhanh hơn. Thế nhưng, 20 năm qua, cứ một lần bóng đá Việt Nam “ghi điểm” thì lại có vài lần tự mình xóa sạch tất cả. Trước thì bán độ, tiêu cực. Sau thì bạo lực, trọng tài. Những trận đấu có HAGL thi đấu thì khán đài lên được 1.000 người, nhưng vô số các trận đấu khác lại chỉ có vài trăm người đến sân. Nỗ lực “làm trong sạch” làng cầu nội địa chưa biết đã hoàn thành chưa, giờ còn phải cố gắng giảm bớt những trận đấu “xấu xí”. Cứ như vậy, thật khó để nghĩ đến bóng đá nội tự làm ra tiền và tiếp nhận nguồn lợi tức từ cá cược hợp pháp.

3. Những gì mà chúng ta đang dồn kỳ vọng lên đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện nay cũng đã phản ảnh sự yếu kém của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang “đặt cược” cả làng cầu vào một nhóm cầu thủ, đang dồn tương lai vào một chiếc HCV bóng đá trẻ, để hy vọng nhờ các cầu thủ đó, thành tích đó sẽ tạo ra sức sống mới cho V-League. Không ai muốn đặt câu hỏi ngược lại: Giả sử như họ thất bại, thành tích không đến thì sao? Trong khi đó, bất kỳ nền bóng đá muốn phát triển nào cũng biết rằng, muốn gì thì muốn phải bắt tay làm từ chính giải vô địch quốc gia. Nơi đó mà có hy vọng thì nền bóng đá sẽ có tương lai.

Tin cùng chuyên mục