V-League 2020 là mùa giải đáng quên của hai đội Quảng Nam và Đà Nẵng. Không còn hình bóng quân vương từng làm nỗi khiếp sợ của các đối thủ mà thay vào là sự nhạt nhòa, tệ hại ở chặng khởi đầu đến từ cả hai. Người lạc quan cũng khó nghĩ về kịch bản bóng đá Quảng - Nam sớm có một ngày chia sẻ hai vị trí “đội sổ” V-League. Việc khởi đầu chậm khiến cả hai phải lọt xuống tốp 6 đội nhóm B để đua trụ hạng.
Có lẽ khác biệt duy nhất của CLB Đà Nẵng so với “hàng xóm” Quảng Nam là sự ổn định trên ghế huấn luyện. Dù có khó khăn nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn luôn được dành sự tôn trọng và niềm tin tuyệt đối. Chính tính ổn định và đi kèm kinh nghiệm, cái duyên chục năm gắn bó với bóng đá sông Hàn của ông Đức đã vượt dậy đội bóng.

Dĩ nhiên khái niệm bất ngờ vẫn song hành trong bóng đá. Nhưng với nội lực và lợi thế chơi 3 trận sân nhà khó để CLB Đà Nẵng xuống hạng. Vô tình cựu vương V-League này sẽ đóng vai dẫn dắt cuộc chơi của nhóm B.
Thế nhưng hai đồng nghiệp của ông Đức ở đội Quảng Nam là Vũ Hồng Việt và Đào Quang Hùng lại không có may mắn này. HLV Vũ Hồng Việt chia tay xứ Quảng chỉ sau mới sau 1/2 của giai đoạn đầu. Đó là thời điểm CLB Quảng Nam đứng “đội sổ”.

Kém đến 4 điểm so với nhóm trên và chỉ thi đấu có 2/3 trận trên sân nhà, mọi thông số đua trụ hạng đều chống đối CLB Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng phải nỗ lực hơn so với các đối thủ chung tình cảnh nếu không muốn nhận tấm vé duy nhất xuống chơi ở Giải hạng Nhất sang năm.
Tin cùng chuyên mục

Khi Giải hạng Nhất trở thành ‘sân sau’ của các đội V-League

UAE tự tin sẽ đăng cai các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022

Vòng 3 LS V-League 2021: Các sân thận trọng với dịch Covid-19

Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2021

‘Chúng tôi vẫn còn nhiều phương án ở hành lang phải’

Thông điệp quá khứ và tương lai của HLV Park

Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại

Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng

HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp khởi động hành trình chinh phục năm 2021
