
Đây là… lần thứ 3 liên tiếp, tay vợt hạng 20 thế giới quê ở Canberra bỏ cuộc nửa chừng khi đang thi đấu. Trước đó, anh đã bỏ cuộc sau ván đấu đầu tiên của trận đấu vòng 1 với Donald Young ở Aegon Championships tại Queen’s Club. Lúc đó, Kyrgios đã để thua trước 6-7 (3-7) ở ván đấu đầu tiên. Tiếp theo đó, ở Wimbledon, Kyrgios cũng lại bỏ cuộc ngay trong trận đấu đầu tiên, khi anh đang bị Pierre Hugues Herbert dẫn trước với điểm số 6-3 và 6-4. Trong quá khứ, Kyrgios từng bị ATP phạt tiền vì hành vi “không thi đấu cố hết sức của mình”. Không biết lần này ATP sẽ nghĩ sao với lần bỏ cuộc thứ 3 liên tiếp, và lý do gì, như lý giải của Kyrgios ở buổi họp báo sau trận đấu tại Washington: “Đơn giản, tôi đang vật lộn cả về tâm lý lẫn về thể lực”, thì cũng đều khó có thể chấp nhận.
Kyrgios hiện đang trong cơn khủng hoảng về chuyện tình cảm khi anh và cô bạn gái Ajla Tomljanovic đang không nhìn mặt nhau sau sự vụ anh đi chơi đêm với 2 gái lạ và có hành vi thân mật thái quá.
Tin cùng chuyên mục

Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang

Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam

Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23

Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?

Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”

Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới

Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022

Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?

“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
