Bên lề US Open: Cởi áo… trên sân, Cornet bị cảnh cáo, nhưng sau đó BTC phải xin lỗi

Tay vợt nữ xinh đẹp người Pháp Alize Cornet đã bị BTC US Open 2018 cảnh cáo sau khi “có hành vi cởi áo đấu ngay trên sân đấu”. Cornet phải cởi áo đấu vì nhận thấy cô đang mặc áo ngược, và cô đã tiết kiệm thời gian của mình bằng cách mặc lại ngay trên sân, nhưng với BTC, đây là hành vi không phù hợp. Dù vậy, sau đó, BTC đã phải xin lỗi Cornet.

Tay vợt nữ người Pháp Alize Cornet
Tay vợt nữ người Pháp Alize Cornet

Sau khi rời khỏi sân đấu để nghỉ ngơi 10 phút tránh nóng (“quãng thời gian nghỉ giữa các ván đấu” mới vừa được BTC US Open áp dụng ở giải đấu năm nay và được các tay vợt hoan nghênh nhiệt liệt), Cornet đã quay lại sân đấu để bắt đầu ván đấu thứ 3 – chống lại tay vợt người Thụy Điển Johanna Larsson. Ở thời điểm đó, tay vợt cựu số 11 thế giới nhận ra mình đang mặc áo ngược và cô đã lùi xuống vạch baseline, quay người vào trong để cởi áo và mặc lại theo chiều đúng thật nhanh. Dù vậy, hành động của Cornet “không qua mắt” được vị trọng tài điều khiển trận đấu, và cô đã phải nhận ngay 1 án cảnh cáo.

Tuy vậy, quyết định của BTC US Open, đã bị nhận “gạch đá” từ rất nhiều người khác. Những nhân vật nổi tiếng trong làng quần vợt thế giới, như bà Billie Jean King và HLV trưởng – Đội trưởng tuyển Fed Cup Anh Judy Murray (mẹ của tay vợt Andy Murray) – đều cho biết án cảnh cáo này có liên quan đến… phân biệt giới tính. Bà King viết trên Twitter: “Các quy tắc mà BTC US Open đưa ra để cảnh cáo Cornet đã lỗi thời và không hợp lý".

Trong khi đó, chính Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp thế giới (WTA) cũng lên tiếng bảo vệ tay vợt của mình, họ nói tại sao các tay vợt nam có thể cởi trần để thay áo vì nắng nóng ở US Open 2018 mà không phải nhận án cảnh cáo nào, trong khi Cornet lại bị?

Bên lề US Open: Cởi áo… trên sân, Cornet bị cảnh cáo, nhưng sau đó BTC phải xin lỗi ảnh 1 Federer cởi trần ngay trên sân lại không phải nhận án cảnh cáo nào
Chuyện Cornet bị cảnh cáo lại khiến người ta gợi nhớ đến phản ứng gần đây mà BTC Roland Garros đưa ra dành cho cách ăn mặc của Serena Williams. Cụ thể, việc Serena mặc bộ quần áo đấu kiểu “Báo đen”, được truyền cảm hứng từ bộ phim “Black Panther” của Marvel, đã bị BTC French Open “điểm mặt đặt tên”, họ cho biết: “Chính sách trang phục của các tay vợt nữ phải có sự thay đổi. Phục trang mà Serena mặc sẽ phải chấm dứt, vì đã đi quá xa. Anh phải tôn trọng môn đấu và địa điểm thi đấu!”.
Bên lề US Open: Cởi áo… trên sân, Cornet bị cảnh cáo, nhưng sau đó BTC phải xin lỗi ảnh 2 Serena và trang phục Black Panther
Trong khi đó, Federer từng diện một bộ trang phục đen tuyền tương tự, khiến người ta nhớ đến nhân vật “Darth Vader” trong loại phim “Chiến tranh giữa các vì sao” đình đám của điện ảnh Hollywood, lại được khen là “đẹp trai và kiểu cách”, dù “Darth Vader” là nhân vật phản diện, có tính cách rất phức tạp từng “bỏ sáng theo tối”, nói chung là không thể “anh hùng mã thượng”, hay “quý tộc” như Federer; còn “Black Panther” lại là một nhân vật chính diện, đấu tranh vì hòa bình, có hơi hướm giống Serena, người luôn đi tiên phong trong phong trào đấu tranh vì nữ quyền và bình đẳng nam nữ, không chỉ trong quần vợt, trong thể thao, mà còn vươn tầm ra ngoài xã hội…
Bên lề US Open: Cởi áo… trên sân, Cornet bị cảnh cáo, nhưng sau đó BTC phải xin lỗi ảnh 3 Federer và trang phục đen tuyền gợi nhớ Darth Vader

Tin cùng chuyên mục