Mẹ là điểm tựa, cha là niềm tin
Dưới hàng ghế sân khấu dành cho người nhà của cầu thủ, dõi theo ánh mắt những bậc làm cha, làm mẹ, không khó để nhận ra niềm vui ngập tràn trong họ. Lễ trao giải vắng mặt hậu vệ tài năng Đoàn Văn Hậu vì CLB Heerenveen vừa tập luyện trở lại và các chuyến bay quốc tế cũng chưa hoạt động lại bình thường, anh cũng sẽ phải mất 14 ngày cách ly khi về nước. Cha mẹ của Văn Hậu đã từ Thái Bình vào TPHCM để thay mặt con trai nhận giải thưởng Cầu thủ nam trẻ xuất sắc năm 2019.
Trong thẳm sâu trái tim người mẹ, bà Vũ Thị Nụ (mẹ của Văn Hậu) biết rằng, những ước mơ, hoài bão vẫn chưa hết mùa lộng lẫy trong đứa con đang xa nhà. Phút chốc, ánh mắt bà như reo, giọng kể về Văn Hậu đầy hứng khởi: “Tôi mong con trai có nhiều cơ hội học hỏi để tiếp tục làm mới mình, không phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Danh hiệu Cầu thủ nam trẻ xuất sắc năm 2019 sẽ tiếp thêm lửa cho Văn Hậu về sau, thêm những kinh nghiệm dạn dày”.
“Có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hơn Văn Hậu, nên giải thưởng này cũng là một phần may mắn mà con trai tôi có được”, câu nói giản dị, khiêm nhường của người mẹ càng làm người đối diện thêm trân trọng bà. Tự thân sự khiêm nhường ấy đã nói lên rất nhiều điều, không cần diễn, không cần gắng gượng, đã là một ấn tượng. Hơn ai hết, bà Nụ mong con trai mình giữ vững phong độ, niềm đam mê sân cỏ. Bởi tài hoa chín rộ, rất nhiều cầu thủ vụt sáng rất nhanh nhưng danh hiệu, tên tuổi đã cuốn họ vào vòng xoáy kim tiền. Bà Nụ kể: Văn Hậu hay thể hiện tình cảm với cha mẹ. Những cuộc điện thoại thăm hỏi thường xuyên của cầu thủ người Thái Bình khi thi đấu xa nhà cũng làm bà Nụ vơi nỗi nhớ con. Bà mong ngóng những bữa cơm với món canh cua, rau dưa mà bà tự tay chuẩn bị để đợi con về…
Tình yêu thầm lặng
Với ông Huỳnh Thanh Liêm, cha của nữ cầu thủ Huỳnh Như, lễ trao giải lại thêm dấu mốc trên chặng đường ông song hành cùng con gái. Lần thứ năm có mặt trong chương trình QBV Việt Nam, ông Liêm mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Gương mặt rám nắng, giọng nói chân chất của người miền Tây tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi. Ông kể, lần thứ năm có mặt cùng con gái trong chương trình này mà sao vẫn hồi hộp quá! Mỗi năm, cảm giác vẫn lâng lâng khi con gái được xướng tên trên sân khấu.
Khoảnh khắc cầu thủ Huỳnh Như lên sân khấu nhận danh hiệu QBV nữ, chỉ cần nhìn nụ cười của ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài, chúng tôi biết họ đang vô cùng hạnh phúc. Phía sau nụ cười ấy là niềm vui tột cùng, nhưng chắc cũng chưa đủ để đong đếm hết nỗi lo lắng, xót xa khi con gái của họ chọn nghiệp sân cỏ. Những đứa con của họ chính là những người hùng trên sân cỏ với giấc mơ được theo đuổi đam mê, được tận hiến cùng những trận đấu. Bàn tay mẹ, bóng lưng cha vẫn lặng lẽ sau những thành công của biết bao cầu thủ.