Australian Open 2018: Hạ “Cựu Vương” Djokovic, “soái ca Hàn Quốc” khiến cả châu Á tự hào

“Soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung đang là niềm tự hào số 1 của châu Á ở Australian Open năm nay. Anh vừa xuất sắc đánh bại “Cựu Vương” Novak Djokovic với điểm số 7-6 (7-4), 7-5, 7-6 (7-3) để trở thành tay vợt Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử lọt đến tứ kết một kỳ giải Grand Slam đình đám…

"Soái ca" Hyeon Chung đang khiến cả châu Á tự hào
"Soái ca" Hyeon Chung đang khiến cả châu Á tự hào

Djokovic là “một tượng đài” ở Melbourne Park, người sở hữu 6 danh hiệu Úc mở rộng (là người thứ 2 trong lịch sử đạt được kỳ tích này, sau Roy Emerson, nhưng là người đầu tiên trong “kỷ nguyên mở”). Anh cũng là thần tượng của chàng trai 21 tuổi quê ở Sowon.

Nhưng điều đó không có nghĩa, Hyeon phải có gì e dè và nhường nhịn “Cựu Nhà vua ATP”. Trái lại, trong trận đấu muộn vòng 4 giải đơn nam diễn ra trong 3 tiếng 21 phút đồng hồ, “Soái ca Hàn Quốc” đã dũng cảm dốc hết sức lực để giành chiến thắng lớn thứ 2 trong mùa. Trước đó, trong trận đấu ở vòng 3, Hyeon cũng đã loại “Đệ tứ kiếm” Alexander Zverev.

Sau khi vượt lên dẫn trước 2-0 sau 2 ván đấu đầu tiên, Hyeon tiếp tục duy trì nhịp điệu mạnh mẽ bằng cách sớm thắng break-point và dẫn 3-1 trong ván đấu thứ 3. Tuy vậy, đây cũng là thời điểm Djokovic – ở thế dựa lưng vào với vực thẳm, đã dốc hết sức chơi một ván đấu để đời. Anh gỡ điểm 3-3, có lúc còn đối mặt với thời cơ vượt lên dẫn trước lần đầu tiên trong ván đấu này và sau đó là “lôi” tay vợt người Hàn Quốc đến loạt đánh tie-break.

Một pha giằng co với 33 tình huống chạm vợt trong ván đấu thứ 2
Tuy vậy, trong một buổi chiều khi mà… cánh tay phải đã “phản bội lại anh” (anh vẫn chưa lành chấn thương khủy tay) và thể lực bị bào mòn rất nhiều sau những trận đấu giữa trời nắng, dẫn đến việc John McEnroe phải lên tiếng can thiệp, cho rằng Djokovic “bị đối thủ như rác rưởi” ở thời điểm BTC vẫn đang “o bế” Roger Federer, Djokovic đã không thể trụ lại trước sức trẻ dũng mãnh của Hyeon Chung. Tay vợt Hàn Quốc đã có được chiến thắng hay nhất trong sự nghiệp của mình, và càng đặc biệt hơn, đó là chiến thắng trước người mà anh này rất thần tượng...
Australian Open 2018: Hạ “Cựu Vương” Djokovic, “soái ca Hàn Quốc” khiến cả châu Á tự hào ảnh 1 Trong một buổi chiều mệt mỏi, cơ thể của Djokovic đã phản bội lại anh
“Tôi cũng không biết mình đã giành chiến thắng như thế nào. Đơn giản là tôi quá hạnh phúc. Tôi không biết tôi đã làm điều đó ra sao. Đơn giản, tôi chỉ hạnh phúc khi lại được đối đầu với Djokovic. Thật tuyệt vời khi anh ấy quay trở lại với ATP World Tour. Tôi cũng chẳng biết mình đã… đánh những quả bóng từ bên góc là như thế nào nữa. Tôi chỉ cố sao chép lại những gì của Novak, bởi vì anh ấy chính là thần tượng của tôi. Khi bước vào loạt tie-break ván quyết định, tôi đã nghĩ rằng: “Tôi đang dẫn trước 2-0. Vì thế, nếu có thua trong ván đấu này, tôi vẫn còn 2 ván đấu nữa. Tôi thì trẻ hơn anh ấy, nên tôi chẳng lo”. Thật không thể tin nổi kết quả này, ước mơ của tôi đã trở thành sự thật”.

Đối thủ của Hyeon ở tứ kết sẽ là một tay vợt cũng đang mang lại khá nhiều bất ngờ thi vị khác, đó là Tennys Sandrgen (Mỹ), người đã đánh bại “Đệ ngũ kiếm” Dominic Thiem 6-2, 4-6, 7-6 (7-4), 6-7 (9-7), 6-3. Sandgren chính là người đã loại cựu vô địch Stan Wawrinka ở vòng đấu thứ 2. Trong quá khứ, Hyeon từng thắng Sandgren đúng 1 lần, đó là ở Auckland Open hồi đầu tháng này, bằng một chiến thắng sau 3 ván đấu.

Australian Open 2018: Hạ “Cựu Vương” Djokovic, “soái ca Hàn Quốc” khiến cả châu Á tự hào ảnh 2 Tennys Sadgren, đối thủ của Hyeon Chung ở tứ kết
Các cặp đấu tứ kết của giải đơn nam

-Gigor Dimitrov (Bulgaria) – Kyle Edmund (Anh quốc)

-Rafael Nadal (Tây Ban Nha) – Marin Cilic (Croatia)

-Tennys Sandgren (Mỹ) – Hyeon Chung (Hàn Quốc)

-Roger Federer (Thụy Sỹ) – Tomas Berdych (CH Séc)

Các kết quả đáng chú ý ở giải đơn nữ

-Angelique Kerber (Đức) – Su-Wei Hsieh (Đài Loan) 4-6, 7-5, 6-2

-Simona Halep (Rumani) – Naomi Osaka (Nhật Bản) 6-3, 6-2

Tin cùng chuyên mục