Chiến thắng 1-0 tại Old Trafford cuối tuần trước là một bước đi đúng hướng khác dưới thời HLV Arteta, và Arsenal được kỳ vọng tiếp tục phát triển dựa trên kết quả thúc đẩy tinh thần đó. Tuy nhiên, đổi lại thì Pháo thủ đã gây thất vọng sau khi chứng kiến một Aston Villa nổi loạn tạo nên chiến thắng 3-0 trên sân Emirates, nơi Ollie Watkins ghi 2 bàn trong một màn trình diễn vượt trội.
Với kết quả này, Arsenal đã tụt xuống thứ 11 và HLV Arteta rõ ràng không ấn tượng với những gì ông vừa phải chứng kiến: “Trước hết, xin chúc mừng Aston Villa vì cách họ đã chơi và chiến thắng. Sau đó, chúng tôi đã thi đấu dưới mức tiêu chuẩn của mình và tôi phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng không phải là một đội thống nhất. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm! Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, chúng tôi thua trong các cuộc đấu tay đôi và chơi bóng cẩu thả”.
Phía ngược lại, chiến thắng giúp Aston Villa vươn trở lại lên vị trí thứ 6 với 15 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Leicester nhưng đang chơi ít hơn 1 trận. Đoàn quân của HLV Dean Smith tiếp tục cho thấy bản năng gây sốc của mình, khi trước chiến thắng vang dội tại Arsenal vừa qua, là những trận thắng Leicester hay đặc biệt là màn hủy diệt Liverpool 7-2.