Tính đến thời điểm này, cả Novak Djokovic lẫn Rublev đều đang là những tay vợt sở hữu số trận thắng nhiều nhất trong năm 2020. Djokovic đã thắng 39/42 trận đấu, giành được 4 danh hiệu cá nhân và 1 danh hiệu đồng đội; trong khi đó, Rublev đã thắng 39/46 trận đấu, nhưng lại thắng đến 5 danh hiệu cá nhân.
Nếu như Djokovic chưa thể xem năm 2020 là “mùa giải hoàng kim” của cá nhân anh, sau thất bại bất ngờ ở Vienna Open trước Sonego, thì sau khi đánh bại chính Sonego, Rublev có quyền tự hào rằng … đây là “mùa giải hoàng kim” tối thượng của bản thân anh.
Rublev, người đang khiến cho cả làng quần vợt Nga lãng quên đi sự hiện diện của Daniil Medvedev hạnh phúc chia sẻ sau chiến thắng trước Sonego: “Giải đấu này thật sự đặc biệt đối với tôi, vì bà nội của tôi cũng là một người Áo. Vì thế, trong người của tôi cũng chảy dòng máu Áo. Do vậy, danh hiệu này thật sự rất là đặc biệt đối với cuộc đời và sự nghiệp của tôi!”.
Đăng quang ở Vienna, Rublev đã tích lũy đủ điểm số cần thiết để lần đầu tiên giành suất tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho “Bát đại cao thủ” của ATP, giải ATP Finals dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 22-11 hiện đã xác định được 7 người tham gia là Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev
Rublev hào hứng cho biết: “Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì đã thắng được danh hiệu ở đây. Tôi hạnh phúc vì sẽ được thi đấu ở London lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi thật sự mong chờ điều này. Tất nhiên, vẫn còn có rất nhiều thứ tôi có thể cải thiện và sẽ là một thách thức hay ho để chờ xem chính xác tôi cần cải thiện những gì để đạt tầm đẳng cấp như mong muốn, để có thể thi đấu chống lại Tốp 8 thế giới….”.
Khi Rublev và cả Medvedev đều sẽ đến tham dự giải “Bát đại cao thủ”, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, quần vợt Nga có đến 2 đại biểu xuất sắc tham dự giải đấu dành cho Tốp 8 ATP vào cuối mùa. Ở Lisbon hồi 20 năm về trước, nước Nga cũng có 2 đại diện là Evgeny Kafelnikov và Marat Safin. Dù cả 2 còn lâu mới sánh được với những “tiền bối đàn anh”, nhưng ít nhất, nước Nga đang có những thứ đáng để tự hào khi nói đến môn thể thao quần vợt.
Hồi đầu mùa giải năm nay, khi báo giới hỏi quan điểm của Roger Federer về mùa giải 2020, rồi muốn anh nêu tên những tài năng trẻ thuộc lứa “Next Gen” mà anh dự báo sẽ làm nên chuyện, Federer có nói một câu mà giờ đây, ai cũng thấy rằng anh quá nhạy bén và chính xác: “Tôi cá rằng một người như Rublev hoàn toàn có khả năng tạo ra thứ gì đó đặc biệt”.
Với các ngôi vô địch ở Qatar Open, Adelaide International, Hamburg Open, rồi St Petersburg Open, và Vienna Open, với các chiến thắng trước Stefanos Tsitsipas, Roberto Bautista Agut, rồi Dennis Shapovalov, Borna Coric, Vasek Pospisil, trước cả Dominic Thiem, hay là trước Kevin Anderson, Rublev hoàn toàn xứng danh là “Next Gen đệ nhất nhân” mùa giải năm nay!
Tin cùng chuyên mục

Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết

Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF

Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”

Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis

Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại

Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương

Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open

Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang

Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
